Bà mẹ "đồ sộ" lột xác thành hot girl sau khi giảm gần 30 kg vì bị chồng chê.
Stacey Hammond-Moore, 25 tuổi, ở Walsall, Anh, rất lo lắng cho mối quan hệ vợ chồng khi chồng cô, Jonathan Moore, 31 tuổi, nói rằng cô không còn hấp dẫn vì tăng cân. Sau khi sinh con thứ 2 vào năm 2009, Stacey tăng lên 95 kg và cảm thấy buồn bã, lo sợ mất chồng. Jonathan nhớ rằng Stacey từng mảnh mai và quyến rũ cách đây 10 năm, nhưng giờ đây cô cảm thấy tự ti và hụt hơi vì cân nặng. Họ đã kết hôn năm 2011 và có hai con, bé gái Ruby 8 tuổi và bé trai Alistair 5 tuổi.
Stacey cảm thấy xấu hổ khi đưa trẻ đi bơi vì lo lắng về hình dáng trong đồ bơi và sợ bị kẹt trên đu quay. Sau khi chồng bình luận, cô đã suy nghĩ về việc tăng cân và quyết định thay đổi lối sống. Stacey tham gia chương trình giảm cân, dần dần giảm mỡ thừa, trước đó cô ăn không đều và thường chọn đồ ăn nhanh. Giờ đây, cô tuân thủ chế độ ăn lành mạnh với bánh mì kẹp, salad và thay khoai tây chiên bằng trái cây và sữa chua. Hiện tại, Stacey đã đạt mục tiêu giảm cân, nặng khoảng 66 kg và cảm thấy tự tin khi mặc bikini.
"Tôi yêu thân hình mới của mình và mọi người không nhận ra tôi," cô vui vẻ chia sẻ. Trong ảnh chụp đám cưới năm 2011, Stacey đã giảm gần 30 kg. Chồng cô tự hào nói: "Cô ấy đã làm rất tốt và gần như trở lại cân nặng khi chúng tôi mới quen. Giờ tôi không thể chê vợ ở điểm nào, cô ấy thật sự rất đẹp."






Source: https://afamily.vn/giam-gan-30-kg-vi-bi-chong-che-ba-me-do-so-lot-xac-thanh-hot-girl-2014070505475479.chn